vạn vật lung linh cười
nhớ nhau xuyên lục địa
chân trời một bình minh
mùa xuân nuôi vĩnh cửu
tóc hạ nắng ban mai
đam mê đêm ngạo nghễ
xôn xao vạn ước nguyền
mùa xuân về bên cửa
sơn khê đường lê thê
bén duyên trăng ngồi đợi
ai vui quên lời thề
trò chơi may áo cưới
sấm động rách cơn mưa
nghĩa địa hồn trong trẻo
sắc hương nào đam mê
nước mắt ai vụn vỡ
trần thế trăng vịn vai
tuổi xanh mộng chảy dài
nụ hôn say nguồn cội
chơi vơi nào thêm tuổi
hoàng hôn giọt trên vai
3 nhận xét:
sấm động rách cơn mưa
nghĩa địa hồn trong trẻo
sắc hương nào đam mê,choáng,thích!
nước mắt ai vụn vỡ
trần thế trăng vịn vai
tuổi xanh mộng chảy dài
nụ hôn say nguồn cội,tuyệt ,thích!
chơi vơi nào thêm tuổi
hoàng hôn giọt trên vai,lãng!
Đăng nhận xét