mê muội nhiều lần
cặp mắt thu
đôi má mùa xuân
dáng trăng vàng vằng vặc
điên rồ trên môi
thơm hồn mi mắt
đường phố
lác đác cơn mưa đêm
rừng xa
đàn chim vẫy gọi
xe cộ ầm ầm
đàn ngựa xéo không gian chóng mặt
lững thững bờ đê
trâu thong thả làm thơ từng ý
tiếng telephone gọi từ bên Mỹ
mở máy lướt webs chuyện ngày
thế giới hậu hiện đại mọc ra
tất cả trở thành vị lẩu
từ buổi ấy
chay tịnh
tất cả hỷ xả bổ nhào
tất cả cho vào xọt rác
chân tay thẳng băng
tự do muôn phần thắng
chặt hết xích xiềng ràng buộc
thành một khối tinh cầu lửng lơ
nhìn từ lưng chừng trời
cảnh thế gian nhào lộn
đắm đuối một không gian xa tít
nhẹ hơn mây
và tầm nhìn ngoài con mắt
từ buổi ấy
vẫn là người ..
từ buổi ấy..
5 nhận xét:
dáng trăng vàng vằng vặc
điên rồ trên môi
thơm hồn mi mắt
hãi,thích!
xe cộ ầm ầm
đàn ngựa xéo không gian chóng mặt,choáng,khoái!
trâu thong thả làm thơ từng ý,thích!
thế giới hậu hiện đại mọc ra
tất cả trở thành vị lẩu
hài,thích!
đắm đuối một không gian xa tít
nhẹ hơn mây
và tầm nhìn ngoài con mắt
hãi,yêu!
Đăng nhận xét