mây viễn phương
chân trời dang tay mở cửa
lồng lộng bầu trời
hoàng hôn vàng nỗi nhớ
những con sóng chơi vơi dập dìu cánh vỗ
mây trùng khơi
vầng trăng ngả bên đồi
mơ ước hiền như trẻ nhỏ
nửa đời hoa phấn
nửa đời bướm ong
cứ như thế đâu có gì phải vội
rồi một ngày mây tan sương lạnh
hồn rời cõi ta bà
tất cả trở nên khấp khểnh
tất cả trở nên chênh vênh khập khễnh
mộng tàn canh
mây viễn phương rong ruổi
quan san từ đáy mắt
mặt trời lặng lẽ bên đời
cô quả
giấc huyền vi
mộng mị rợp chân trời
lãng đãng trôi
thong thả
nhịp rơi
3 nhận xét:
lồng lộng bầu trời
hoàng hôn vàng nỗi nhớ,gợi ,vui!
vầng trăng ngả bên đồi
mơ ước hiền như trẻ nhỏ,hay,thích!
quan san từ đáy mắt
mặt trời lặng lẽ bên đời
cô quả,hài ,hay!
Đăng nhận xét