vẫn biết

gió cũ
ngày đêm ca hát
mây tương tư dào dạt đôi bờ
người vẫn không khôn rất nhiều điều lạ
mưa vai gày gió gửi hương trao
rặng thương nhớ nụ cười sao lấp lánh
cõi hư vô trăng hạ đổ bao lần
trời hiu hắt nỗi buồn rơi chân mộ
giọt u sầu níu chặt kiếp chiêm bao
hẹn hò
đong mây thả mộng
cơn gió
ngăn nỗi buồn day dứt
mưa thuận hòa
cát bụi trơ tay
vẫn biết
thương nhau trời mưa úng ngập
lụt mặt trời xô ngả mặt trăng
vẫn biết
yêu là hóa kiếp
gái quê mình thầm dệt ước mong.

     

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

cơn gió
ngăn nỗi buồn day dứt,hay,thích!

Nặc danh nói...

thương nhau trời mưa úng ngập
lụt mặt trời xô ngả mặt trăng,choáng,hay,nghiện!

Đăng nhận xét