viễn phố

viễn phố
nửa đời xa quê
lòng ngập tràn rạo rực
con phố ngày xưa vẫn không lớn bao giờ
người đời gọi là phố cổ
Mã Mây,Ngõ Gạch,Hàng Đường
Đồng Xuân, Hàng Đào, Hàng Nón..
chân bước lòng nhớ về cố quận
rêu phong năm tháng hai hàng
người xưa đã thành thiên cổ
xuân thì
đêm say mộng
đầu thu
nhớ cuối đông
xót xa lá cỏ thơm mùi tóc
phấn hương nuột nà hút bàn chân

đêm buồn
núi thời gian đứng cửa
mộng thênh thang
năm tháng đi về
tình gặp gỡ
bóng nghiêng con đò mộng
ru những bước đi
gói tháng ngày mộng mị
nghĩ suy
vầng trán xanh xao
nỗi sầu say sưa màu tóc
kỷ niệm nắm tay nhau
bướm đa tình phảng phất
những con phố dọc ngang chằng chịt
mạng nhện tâm hồn
người viễn phố...lang thang

     

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

xót xa lá cỏ thơm mùi tóc
phấn hương nuột nà hút bàn chân
tuyệt ,hay!

Nặc danh nói...

những con phố dọc ngang chằng chịt
mạng nhện tâm hồn
choáng,hay!

Đăng nhận xét