đâu hãi

sông trắng
ôm hận khóc lứa đôi
nền lá xanh
màu hoàng lan linh cảm
sóng vẫy
thuyền tiễn bờ đi
chim hoang
hồ ly bặt tiếng
trăng hoa sen
niềm vui hò hẹn sóng điêu tàn
tình xao xuyến nhạc sông âm hòa hợp
gió thượng nguồn cát bụi
tình biên cương chật chội những người
giấc hồ điệp ý duyên chắp vá
động cõi lòng mộ nhỏ lệ
mây giăng

định mệnh
thuyền ra khơi
chân trời sẽ là nơi vực sâu đáy biển
lênh đênh con gió
mặc kệ sóng gào
thuyền đầy rượu
biển đầy trăng
cứ vui thích tắm mình cho thỏa
vũ trụ giật mình
thế kỷ thôi đòi nợ
say
xuống biển mò trăng
gọi hồn trả Lý Bạch
hình hài
đâu hãi

 



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

sóng vẫy
thuyền tiễn bờ đi
chim hoang
hồ ly bặt tiếng,hãi,thích!

Nặc danh nói...

thuyền đầy rượu
biển đầy trăng
cứ vui thích tắm mình cho thỏa,lãng ,hãi!

Nặc danh nói...

vũ trụ giật mình
thế kỷ thôi đòi nợ
say
xuống biển mò trăng,lạ,thích!

Đăng nhận xét