thiên đường hoang phế

tiếng trưa
bước chân
chiều mưa gợi sầu ý nhạc
kiếp trước
thuyền thơ buộc khóe môi xinh
hẹn một mùa xuân dang dở
trăng hoàng hậu
ngọc ngà từng câu chữ
tim xuân lữ thứ nghẹn lời chuông
cành mai trắng mộng sớm hôm trừ tịch
đốt lửa
thần giao ký ức
nốt nhạc cuồng thời gian
đẹp đôi trời đất xanh cây cỏ

thiên đường
thơm nụ quỳnh hoa
chọn màu hoang phế
lòng xuân thăm thẳm
chiều mộ khóc
sương giăng
xuân thắm từng sợi tóc
tình tuyết trinh
thơ tinh khiết dịu dàng
ngọc sáng
mười phương tinh tú
đê mê
hồn thơ chắp cánh bay về
Chử Đồng Tử
con sóng trắng
sông thê






3 nhận xét:

Nặc danh nói...

kiếp trước
thuyền thơ buộc khóe môi xinh
hẹn một mùa xuân dang dở,lạ ,hãi,thích!

Nặc danh nói...

tim xuân lữ thứ nghẹn lời chuông
cành mai trắng mộng sớm hôm trừ tịch,hãi,khoái!

Nặc danh nói...

Chử Đồng Tử
con sóng trắng
sông thê
đẹp,hãi!

Đăng nhận xét