tóc quê hương

chiều trôi
văng vẳng xa vời
hoàng hôn cuối nhuộm màu mây trắng
vẫn nhớ
những thác ghềnh kỷ niệm
hương nhu
mộng ảo bến xanh bờ
ngọn gió
một thoáng u mê
hạt bụi ngẩn ngơ
cơn mưa trắng

em là mây
tóc dài bến cũ
hương theo gió
đôi bờ hoang cỏ
cõi mênh mông

thơ rơi
chiều con phố nhỏ
lững thững bước chân
cà phê đợi quán hè
gió mùa thu nhè nhẹ khúc trên đê
quanh nỗi nhớ
giấc mơ gieo lên cỏ

hè nắng
phượng nở hoa cười
em và thơ
trái tim vui trẻ lại
mây trắng
bồng lai tiên cảnh
áo em dài
mãi mãi quê hương

 



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

vẫn nhớ
những thác ghềnh kỷ niệm
hương nhu
mộng ảo bến xanh bờ,thích,hay!

Nặc danh nói...

em là mây
tóc dài bến cũ
hương theo gió
đôi bờ hoang cỏ
cõi mênh mông
thích,yêu!

Nặc danh nói...

gió mùa thu nhè nhẹ khúc trên đê
quanh nỗi nhớ
giấc mơ gieo lên cỏ
tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

mây trắng
bồng lai tiên cảnh
áo em dài
mãi mãi quê hương,choáng,lạ ,hay!

Đăng nhận xét