cánh buồm hư ảo

tiếng nhạc mưa
lịch treo giữa ngực
rả rích sớm hôm chim én bay về
thời gian
giọt buồn neo ngoài cửa
ai yêu nhau đi trong cơn mưa
chấp chới
nhịp giang hồ ngày tháng
rượu đắng
yêu cõi thơ
ngày mai ánh trăng xây tổ
nửa kiếp say thơ nửa cuộc chờ
ghé bến
sương mơ màng mặt cỏ
đêm đông
cánh buồm trắng không chồng

tắt nến
bóng tối dìm mặt biển
hấp hối trong đêm
tim vàng lá mạ
em ơi trằn trọc gió không về
tình lụt bến sầu rơi tí tách
vợt gió
nắng trên cành
mỏng manh hơi thở
sóng xô buồm quá khứ về đâu
lặng lẽ
bước chân trong suy nghĩ
núi bạt sông sâu gió lụt đầu
ngây thơ
vạt hoa cỏ dại
tình còn lẽo đẽo
cánh buồm nâu


   


6 nhận xét:

Nặc danh nói...

thời gian
giọt buồn neo ngoài cửa
ai yêu nhau đi trong cơn mưa,hay,lãng!

Nặc danh nói...

ngày mai ánh trăng xây tổ
nửa kiếp say thơ nửa cuộc chờ,tuyệt ,mê ,thích!

Nặc danh nói...

sương mơ màng mặt cỏ

cánh buồm trắng không chồng,thích!

Nặc danh nói...

tắt nến
bóng tối dìm mặt biển
hài,hay!

Nặc danh nói...

tình lụt bến sầu rơi tí tách,hãi,thích!

Nặc danh nói...

lặng lẽ
bước chân trong suy nghĩ
hay!

Đăng nhận xét