héo trên tay

rắc mây
cài hoa gió
em có biết không
tuổi bông hồng ngoài cửa
vui như tết
lòng bao hoài vọng
bến lấy chồng

ríu rít
đón nhau về
vui chim oanh cho đã
vạn vật đổi thay
đèn hoa rước tháng ngày
bước chân nào ai vội
nắng sớm đùa trên cỏ
yêu nhau
đón thơ về rực rỡ

nhưng
mộng tan biển động
vâng trăng đứt dây diều
tình lao dốc
bóng cô độc hàng đêm
sương giăng đom đóm chập chờn
giữa đêm vắng
dắt hồn ra nghĩa địa

thân non dại
hồn già khập khiễng
đâu bóng nhân duyên
thuyền đi
ước mơ chui lọt
tan tác cỏ hoa
gầy héo tháng ngày
thương hạnh phúc
lệ nào quên khóc

hoang sơ vùng cỏ lạc
 mơ màng giấc xưa

 



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nắng sớm đùa trên cỏ
yêu nhau
đón thơ về rực rỡ,hãi,mê!

Nặc danh nói...

nhưng
mộng tan biển động
vâng trăng đứt dây diều
tình lao dốc,hãi ,vui!

Nặc danh nói...

thuyền đi
ước mơ chui lọt
tan tác cỏ hoa,thích,hãi ,hay!

Đăng nhận xét