nhởn nhơ cánh hạc

tóc xõa
nửa vầng trăng ngà ngọc
em xinh kiều diễm thiên nhiên
rừng xanh trang điểm dòng sông thắp
núi cao đâu bận bóng mây vầy
nụ cười
nhởn nhơ cánh hạc
đêm xanh
gỗ đá cùng say
phấn son tô lượn hồng đôi má
ngọc kia vụn vỡ tháng năm gày

trăng lạnh
mây phiêu linh nỗi nhớ
giọng hát buồn tha thiết trên sông
khoảnh khắc tình nhân thuyền mơ mộng
mây nhớ nhung gì vân hỡi vân
đậm nhạt
nắng xế chiều êm ái
héo hắt chiêm bao nhịp rụng đều
luân hồi thấu lạnh trăng hai mảnh
âm ba thấp thoáng bóng Ta Bà
xiêm áo
thuyền lạnh thịt da
gùi bóng tối gót sen nơi thiên cổ
Tây Phương cực lạc
A  Di Đà..

     




2 nhận xét:

Nặc danh nói...

khoảnh khắc tình nhân thuyền mơ mộng
mây nhớ nhung gì vân hỡi vân,lãng,hãi,thích!

Nặc danh nói...

héo hắt chiêm bao nhịp rụng đều
luân hồi thấu lạnh trăng hai mảnh,hãi,khiếp!

Đăng nhận xét