ngõ khuất

miệt mài
ân cần gió hát
đào vương gót chân
rừng trắng ngàn mai thoang thoảng
mây bụi
đời lữ thứ
sông lượn vòng quanh
yểu điệu làn sương về
tình xuân khoe sắc nở
muôn dặm cung hồ
lả lướt nhạc khoan thai
rượu ngon
men hiền dịu ngọt
gió vô thường ai tiễn bước chân
rượt bóng tối chạy vào ngõ khuất

cánh buồm trắng
đằng xa mây náo loạn
nhạc sinh sôi
lụn bại tháng ngày
mặt trời xuống tìm bóng đêm trò chuyện
lênh đênh hồn mộng ngọt ngào tri âm
còi khuya
lao đao núi thẳm mây cầu tự
chạm đến vô cùng mưa rất trong
lạc lõng
đáy sông dìm tiếng sóng
đắng cay trút xuống bàn tay
quen sầu
mưa gẫy ngọn
chạm những đau thương ngập sắc màu

       





3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió vô thường ai tiễn bước chân
rượt bóng tối chạy vào ngõ khuất,hay,gợi!

Nặc danh nói...

mặt trời xuống tìm bóng đêm trò chuyện
lênh đênh hồn mộng ngọt ngào tri âm,choáng,mê!

Nặc danh nói...

mưa gẫy ngọn
chạm những đau thương ngập sắc màu,thích,khoái!

Đăng nhận xét