nghiệt ngã

nắng lên đồi
ban mai cài nét nhạc
bụi hồng tươi rực rỡ nắng trang đài
diễm lệ vàng xinh hoa cúc đại
cẩm chướng thủy tiên sắc tự nhiên
suối nhạc
hồn thơ trong vắt
cụm hoa tròn cánh hoa tươi xinh
tuy xa mà cũng rất chi gần
bao mặc khách tao nhân vui tương ngộ
truyền lửa
chân tình trong suy nghĩ
đâu rồi
vương miện mùa xuân
từ nay suối vắng thơ khô cạn
một phút giật mình
mây phiêu linh

mùa thu
rơi xuống đường lả tả
trái tim run cành lá
em là gió
hồn anh như nắng hạ
gió nhạt nhòa nắng gieo trên tay
mở cửa
phút giao thừa tình tự
đêm ba mươi chuyển mộng một năm ngày
cựu chào
giã biệt tình thu thủy
nghiêng ngả hoang sơ gió thét gào
chớp mắt
phút xao lòng nghiệt ngã
mùa tình yêu
lộng lẫy cánh hoa tươi
đêm
đam mê vĩnh cửu
nắng vượt rào


 




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

từ nay suối vắng thơ khô cạn
một phút giật mình
mây phiêu linh,thích!

Nặc danh nói...

đêm ba mươi chuyển mộng một năm ngày,thích!

Nặc danh nói...

đêm
đam mê vĩnh cửu
nắng vượt rào,khoái!

Đăng nhận xét