ngâm gót trần gian

trán tâm sự
nắng nghiêng làn gió
xa xôi mái tóc gợi nét mày
hồn phong thân ái lòng ngây dại
trĩu mộng tiên bồng ngọn gió bay
tuổi nguyệt
nét ngài hoa liễu
tình ngây thơ một buổi chiều mơ
đắm đuối yêu đương lòng uống cạn
thấm ướt trang đời cây bóng trưa
phượng vĩ
niềm vui hoa đỏ
nắng mưa xưa ấp ủ lòng người
con đò
sớm khuya kẽo kịt
trời hoàng hôn một bóng lẻ loi

tim lạc
những vần thơ im tiếng
gieo trên sông giấc ngủ mơ màng
lê thê trời đất dài thăm thẳm
một phút giật mình mộng Liêu Trai
núi vây
cơn mưa lòng chảo
mê man
vẫy vùng năm tháng
một mai bỏ kiếp giang hồ
dư âm Hà Nội
kiếm tìm kiều thu
sánh vai ngâm gót cõi trần
tiếng rung vẽ giấc mơ đầu thiên thai
đêm kỳ bút
gió trần gian


 



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

hồn phong thân ái lòng ngây dại
trĩu mộng tiên bồng ngọn gió bay,hay,gợi ,thích!

Nặc danh nói...

sánh vai ngâm gót cõi trần
tiếng rung vẽ giấc mơ đầu thiên thai,thích!

Đăng nhận xét