khơi hồn

biển lặng
bài thơ tình hiu hắt
trăng thượng ngàn bay
cỏ ủ sương
dìu dịu
nhạc ru hồn
tình xanh khúc
gió vọng lời hải đảo
trăm năm
giọt đọng ầu ơ
sợi buồn trĩu nặng
trái sầu rụng rơi

thẹn
trời xanh thăm thẳm
bồn chồn nhớ mong người
tình mất
những kẻ ưa trào lộng
vay tháng năm luyến ái vần thơ
vụng về
ngơ ngác rồi hối tiếc
ghẻ lạnh câu thơ
buộc dòng nhật ký
vết thương chưa lành mở ra xem
tuần tự
đời rơi từng nốt nhạc
trang hoàng giọt lệ
hồn khơi bóng người
tuổi hoàng yến
thênh thang dòng nước mắt
đẹp vũng đời
thõng bàn chân

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

trăm năm
giọt đọng ầu ơ
sợi buồn trĩu nặng
trái sầu rụng rơi
thích,mê!

Nặc danh nói...

tuổi hoàng yến
thênh thang dòng nước mắt,haiz,thích!

Đăng nhận xét