giấc tràn tay

sen hồ Tây
cốm thơm thầm gọi
sâm cầm nghiêng đôi cánh chao bay
gói cả bóng mây
ta áo xanh trên phố
lũ lượt xuống đường đón gió may
chiều về
tiếng xuân đang chớm
ngẩn ngơ tia nắng mùa thu
hoa lỡ
Hà Nội đêm gió trở
khăn áo heo may giữ nắng cài
giao mùa
giấc mơ thiếu nữ
chuyện quỳnh hoa
hương sữa thêm say

phố vắng
chim vỗ cánh
rối bời
bóng ai vương trời thu thong thả
lòng ra hải đảo
tim mồ côi
gót chân xưa đưa mộng bồi hồi
hoa tầm xuân tím loang tường đá
si mê
nắng nghiêng vành mũ
hẹn con sông thề
trăm năm bên nhau
mắt bão
cánh chim vỗ mặt trời
buổi hoàng hôn
thuyền ngẩn ngơ mời mọc
gió lạnh
suy nghĩ đắp chăn
đời hiu quạnh
đêm động kinh
giật mình
thổn thức
giấc tràn tay

 



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

gói cả bóng mây
ta áo xanh trên phố
lũ lượt xuống đường đón gió may,hãi,thích!

Nặc danh nói...

hoa lỡ
Hà Nội đêm gió trở
khăn áo heo may giữ nắng cài,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

gót chân xưa đưa mộng bồi hồi
hoa tầm xuân tím loang tường đá,đẹp,gợi!

Nặc danh nói...

mắt bão
cánh chim vỗ mặt trời
buổi hoàng hôn
thuyền ngẩn ngơ mời mọc,lãng,gợi!

Đăng nhận xét