quỳnh hoa

quỳnh hoa
gác trăng rợn suối mây
sương xuống
gió vẫy bờ hoang đảo
hương cúc
xôn xao ngày tháng
thu nhập hồn men
rượu gợi trăng
nghe hát
nao nao khói hạc
hài nữ êm chân bước dịu dàng
vẫn biết đời vui đêm lắm mộng
giấc lạ tình thu tắm cõi xa

mơ xanh
thu già vị đắng
quỳnh hoa
chợt nhớ chiều xưa
đẫy giấc yêu nhau hồn loang lổ
lòng hoa nghiêng dáng bóng tơ chìm
lưu ly
điệu chèo gẫy nhịp
men thương hồ
rượu say hoàng hôn
tiệc tan
bèo nước đêm thăm thẳm
gẫy nhụy hoa tươi
lệ phủ đường
bụi khóc
cành phiêu lưu ẩn hiện
tóc thề
rối tung bóng chiều

   


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

thu nhập hồn men
rượu gợi trăng,hay,thích!

Nặc danh nói...

giấc lạ tình thu tắm cõi xa,lạ,mê!

Nặc danh nói...

lòng hoa nghiêng dáng bóng tơ chìm,thích!

Nặc danh nói...

lưu ly
điệu chèo gẫy nhịp
men thương hồ
rượu say hoàng hôn,choáng ,khoái!

Nặc danh nói...

bụi khóc
cành phiêu lưu ẩn hiện
tóc thề
rối tung bóng chiều
tuyệt ,hay!

Đăng nhận xét