siết sầu

lá rơi
siết sầu ngòi bút
ong bướm họa vui dệt mộng đời
hạ nồng
nắng giọt mồ hôi
nghìn thu chết mang theo màu lá đỏ
cánh bèo
ngẩn ngơ đồi hai mộ
xanh xanh ngọn cỏ giật mình
thơ hồng tái
đam mê xào xạc
cõi vô hình
đêm mênh mông
trăng
giọt rung rinh ngày tháng
sương
ươm nồng giấc mơ
ngọn cỏ si tình
đất trời nhào nặn

một mình
đi qua từng con phố
cấy những bước chân thừa
mưa hạ về
hồn thơ tái tê trời sụp đổ
trăng rách
cánh buồm cong
những con sóng ra khơi không người gọi
mặt trời héo
cỏ vàng chân mây
những tình tự buồn vui ai khóc
bạc tóc
lệ giăng hàng
bỗng mùa thu về trước mặt
cơn gió
lủng giấc mơ
mẹ chồng
nàng dâu khóc
trời phiền
hệ lụy
mùa thu rơi

 


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

hạ nồng
nắng giọt mồ hôi
nghìn thu chết mang theo màu lá đỏ,thích!

Nặc danh nói...

thơ hồng tái
đam mê xào xạc
cõi vô hình
đêm mênh mông,hay,khoái!

Nặc danh nói...

trăng rách
cánh buồm cong
những con sóng ra khơi không người gọi,choáng,hãi,thích!

Nặc danh nói...

mặt trời héo
cỏ vàng chân mây
những tình tự buồn vui ai khóc,thích!

Nặc danh nói...

trời phiền
hệ lụy
mùa thu rơi,thích!

Đăng nhận xét