ngã ba chiều

ngày xanh
giọt nắng trầm ngâm
hiu hiu ngọn gió
thơ lục bát
vén mây rẽ gió
chiều loang lổ
một chút bâng khuâng
nắng giật mình
ngây thơ
trái tim đi lạc
bí mật dấu yêu
đường trần thế
vời vợi tâm tư nắng ủ ngày

tiếng sóng
kẽo kẹt trên sông
thiên đường
vòng tay sụp đổ
chút thật thà trong gian dối
chênh vênh nắng
hoa vàng tẩm mộ
cõi vắng
buổi chiều rong rêu
ngã ba
ngập ngừng hơi thở
lưng chừng cơn gió
ước mơ đọng buổi chiều
chấp chới
rèm buông bóng tối
chìm hoàng hôn

   


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

một chút bâng khuâng
nắng giật mình,thích,hay!

Nặc danh nói...

vời vợi tâm tư nắng ủ ngày,thích!

Nặc danh nói...

thiên đường
vòng tay sụp đổ,thích,khoái!

Đăng nhận xét