nón bài thơ ai đội

tim khóc
chân trời đổ vỡ
em về lộng lẫy hương hoa
thiêm thiếp ngủ bao năm chưa dậy
chìa khóa thần trao ai xa nhà
mùa hoa cỏ
sương giăng bỡ ngỡ
say sưa ngọn gió tinh thần
suối tóc cuốn hồn anh một thuở
vũ trụ thay màu
ước mộng bay
trăng héo
cành khuya
gió bể gập ghềnh
người đứng dưới hàng thông niệm mộ

mơ màng
sóng bể quàng vai
vàng con gió
giấc mơ khô cạn
lãng tử
nuôi những hình hài
đêm dạ hội
dìu mây theo tiếng nhạc
vũng nhớ
nón bài thơ ai đội
trái tim gầy
nốt nhạc trên tay
bí mật thâm cung
ửng hồng đôi má
hồn đêm thao thức
bóng đêm dài

 



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

em về lộng lẫy hương hoa
thiêm thiếp ngủ bao năm chưa dậy,lạ,mê!

Nặc danh nói...

trăng héo
cành khuya
gió bể gập ghềnh
người đứng dưới hàng thông niệm mộ
hãi,thích!

Nặc danh nói...

đêm dạ hội
dìu mây theo tiếng nhạc

Đăng nhận xét