thơ áo trắng

mảnh hồn nhỏ
trôi đi tìm tội lỗi
lang thang những buổi chiều mưa
vẩn vơ nhớ từng chén thơ tuổi trẻ
em đẹp
tình rong rêu
gió nổi nhạc sóng
bài hát cũ
hong buổi chiều
tiếng thơ im lặng
bí mật dấu yêu
giấc mơ ngủ trên hè
ngưỡng vọng

rạn vỡ
khắc khoải niềm hy vọng
ký ức giật mình
đâu dễ dãi
dòng sông
sóng hư vô bóng chiều miên mải
con nước bồng bềnh
mây trắng bông
giấc mơ
nhấp nhô sợ hãi
quằn quại nỗi đau
thuyền không bến đậu
lạnh nhạt bàn tay
người gặt hái hoàng hôn
nhớ thầm bài thơ
áo trắng



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

bí mật dấu yêu
giấc mơ ngủ trên hè
ngưỡng vọng,choáng ,lạ ,hay!

Nặc danh nói...

giấc mơ
nhấp nhô sợ hãi
quằn quại nỗi đau
thuyền không bến đậu
hãi,thích!

Đăng nhận xét