đời con nước
dòng lệ trôi
câu thơ khắc khoải tháng năm gầy
lạnh non cao
nỗi lòng xuôi ngược
hồn thiền bước chân
giờ trang điểm
bơ vơ lá ngọc
quan tài khóc
tiếng kèn rên
có ai quét được lá rừng thế kỷ
cõi trần thế
mặc cuộc xoay vần
hoàng lan mát trăng người thanh thoát
hồn lạc
chợ người mua bán
ba mươi sáu phố bỗng gặp trong đầu
giọt lệ để dành góp đời kim cổ
rừng thức
trăng phụ bạc ngẩn ngơ
vàng trút xuống những cành sương nức nở
thấp thoáng
mắt nai ngơ ngác
đi dọc về ngang
chuỗi cười giòn
số kiếp
thơ đại ngàn
lẫy lừng trang sách sử
hóa thân
3 nhận xét:
giọt lệ để dành góp đời kim cổ,thích,hay!
rừng thức
trăng phụ bạc ngẩn ngơ
vàng trút xuống những cành sương nức nở,hãi,nghiện!
số kiếp
thơ đại ngàn
lẫy lừng trang sách sử
hóa thân
tuyệt ,mê!
Đăng nhận xét