tay gió

mây trắng
gió ân cần
nắng nhẹ dòng sông bạc
tơ chùng
rượu thắp bốn phương say
đỉnh chót vót
gió lên đường biên ải
ngoảnh mặt nơi nao trăng ngóng mây
ba thu
thoăn thoắt miệng tươi cười
đứng trên đỉnh vẫn không nhìn thấy
mặt nước nào trong
ánh biếc rơi

chia tay
lòng chết nửa vời
én nhạn lênh đênh trời ngụt khói
mặt nước chân bèo nức nở trôi
lạnh lùng
gió tung hồn cát bụi
đỏ triền sông sóng lạ tiễn đưa người
cuối thôn
gà giục mây viễn xứ
hoàng hôn thoi thóp nắng thôi rơi
thiên hạ hãi hùng
buồn chênh vênh mộng
vĩnh biệt trăng sao tạm biệt người
bàn tay chòng vọc hoen bờ tóc
mà như trọn vẹn một lời trao

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

tơ chùng
rượu thắp bốn phương say,choáng,hãi,thích!

Nặc danh nói...

đỉnh chót vót
gió lên đường biên ải
ngoảnh mặt nơi nao trăng ngóng mây,lạ,hay,thích!

Nặc danh nói...

mặt nước chân bèo nức nở trôi,thích,khoái!

Nặc danh nói...

hoàng hôn thoi thóp nắng thôi rơi,choáng,hãi!

Đăng nhận xét