hồn gieo cỏ

biển sầu
hồn gieo lệ
sương mờ bay bàng bạc ngàn thu
chân hoa man mác vườn cây cỏ
thủy lạc rừng hoang sương ủ đêm
sóng vỗ
vàng trăng lạnh lẽo
lá hoa róc rách ngàn thương
đêm xuống
gió ngân khúc nhạc buồn
tuổi hoàng hôn
lời tụng kinh sám hối

ngày tháng
rưng rưng sông núi
lưng còng tóc bạc mắt lang thang
yêu cho lắm
để cuối đời hư ảo
tìm thơ
giữa chợ thu vàng
phố vắng
lang thang cơn gió
chiều về
gieo cỏ vần thơ
ngày mai trời đất nghiêng vai mỏi
lũng đoạn tơ tình
vĩnh biệt thơ
nét nhạc
hằn năm tháng
phút dại khờ

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm xuống
gió ngân khúc nhạc buồn
tuổi hoàng hôn
lời tụng kinh sám hối,lạ ,hãi,thích!

Nặc danh nói...

yêu cho lắm
để cuối đời hư ảo
tìm thơ
giữa chợ thu vàng,choáng,mê!

Nặc danh nói...

ngày mai trời đất nghiêng vai mỏi
lũng đoạn tơ tình
vĩnh biệt thơ,tuyệt ,mê!

Nặc danh nói...

nét nhạc
hằn năm tháng
phút dại khờ
thích,khoái!

Đăng nhận xét