đêm vỡ

mắt buồn
vần thơ lạc điệu
bâng khuâng chiều xuống gió đi về
dòng sông lấp lánh soi gương bạc
sóng vẫn tả tơi đám mộ người
đêm khóc
gió mây buồn con nước
hồn sầu
đông lạnh giá căm căm
lòng đau khập khiễng
tim rơi nhịp
lăng mộ gặp nhau
sóng tủi sầu
cánh bèo
chảy về nơi xa xôi
tình lạc lối
theo mây trời rong ruổi

đêm vỡ
bóng tối ào cửa sổ
thiêm thiếp chiêm bao 
lộng lẫy hương hoa
nón bài thơ em thả điệu đà
mây tóc suối cuốn hồn anh theo gió
trái tim bỡ ngỡ
người vừa mở cửa
dắt trăng vào tiếu nhạc đêm nay
trong ánh mắt đam mê màu vũ trụ
rượu tình yêu
diễm lệ trên tay
lưu luyến
tao nhân mặc khách
nối vòng tay 
ngàn ánh thơ bay

  

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

lòng đau khập khiễng
tim rơi nhịp
lăng mộ gặp nhau
sóng tủi sầu,choáng,hay!

Nặc danh nói...

đêm vỡ
bóng tối ào cửa sổ
thiêm thiếp chiêm bao
lộng lẫy hương hoa,lạ,hay!

Nặc danh nói...

trái tim bỡ ngỡ
người vừa mở cửa
dắt trăng vào tiếu nhạc đêm nay,hay,gợi!

Đăng nhận xét