mưa nguồn

yêu nhau
ba mươi năm mòn mỏi
tình đã trầm hương
thiêm thiếp chiêm bao bóng xế chiều
ngang tàng nửa kiếp ôi mệt mỏi
sen vàng xõa cánh
phượng không cười
tình chạy trốn như chơi trận giả
giang hồ bèo bọt
sầu vươn vai
lôi tháng năm cho đi hết đêm dài
nắm chặt tay dẫn người vào tuyệt lộ
cánh chim phong bão
đời nổi trôi
tình chập chờn bóng tối

ngang tàng trọn kiếp
văn chương quỳ bên
vẫn theo chàng
dù ngày mai thân tàn sức kiệt
cánh tay văn nghệ
hồn si mê
tơ vương xõa tóc
tối đêm về
vẫn đó
men đa tình
hồn tuyết trinh
miên mải
mười lăm tháng bảy
đâu rồi
người vẫn thảnh thơi
mãi mãi

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

sen vàng xõa cánh
phượng không cười
tình chạy trốn như chơi trận giả,thích!,hay!

Nặc danh nói...

sầu vươn vai
lôi tháng năm cho đi hết đêm dài
nắm chặt tay dẫn người vào tuyệt lộ,thích,lạ ,khoái!

Nặc danh nói...

vẫn đó
men đa tình
hồn tuyết trinh
miên mải,thích,yêu!

Đăng nhận xét