lẫy lừng

lưng chừng con dốc
nghiêng ngả sóng buổi chiều
ngập ngừng dấu yêu
gió cồn tuổi trẻ
giấc mơ đi về
bến sợ hãi cô liêu
sa mạc
gió cuộc đời bão táp
sợi tóc rong rêu
nắng một mình ngồi cửa
sương khói mờ
đôi mắt gọi thương yêu
trên đỉnh sầu
phù vân che khuất núi

mải miết
đi về chân trời lạ
tháng năm cuồng quay
giọt mưa bay cuối ngày
thơ thẩn chiều
ai thắp nắng trong tim
dìm bóng tối trước hoàng hôn tàn lụi
trong veo bóng hình
lãnh đạm bàn tay
tình héo úa đôi chân quay quắt
thiếu nắng
trái tim mùa lạc
ầu ơ ngàn năm
ước  mơ chìm




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

trên đỉnh sầu
phù vân che khuất núi,thích,gợi!

Nặc danh nói...

thơ thẩn chiều
ai thắp nắng trong tim
dìm bóng tối trước hoàng hôn tàn lụi,hãi,thích!

Nặc danh nói...

thiếu nắng
trái tim mùa lạc
ầu ơ ngàn năm
ước mơ chìm,lạ,yêu!

Đăng nhận xét