mưa nắng nhạt nhòa

gỡ nắng
dệt mưa
khăn hồng vò võ
tình mười năm nào có ngại ngần
cúi đầu
đường tơ thêu bóng nguyệt
mưa nắng ngậm ngùi gió hắt hơi
ấp ủ
tim nhàu hồn lữ thữ
nhạt bàn tay
mưa nắng tháng năm vay
bỏ tình
tóc liễu mơ đường lạ
suy nghĩ vơi đầy nắng dệt bay

yểu điệu
chiều bay xơ xác lá
tin trăm năm rạn vỡ mặt hồ trong
chậu sành đập nát ngàn năm đợi
rúng động hồn trăng đá mộ nằm
mưa phùn
men bốc xanh cây cỏ
thuyền trôi
heo hắt bóng cuộc đời
mưa nắng lùi xa vào ký ức
nhạc cuồng vỡ mộng tịch từ tâm
hư ảo
cành mây ngả nghiêng khói
vũ trụ xanh xao tim lạnh người
lắng đọng ưu phiền tâm tư gửi
đẹp đôi trai gái đất ghen người
tình non
trăng sao vời vợi
gió cuộc đời
mưa nắng xôn xao

 


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ấp ủ
tim nhàu hồn lữ thữ
nhạt bàn tay
mưa nắng tháng năm vay,thích,hãi!

Nặc danh nói...

chậu sành đập nát ngàn năm đợi
rúng động hồn trăng đá mộ nằm,hãi,thích!

Nặc danh nói...

chậu sành đập nát ngàn năm đợi
rúng động hồn trăng đá mộ nằm,lạ ,khoái!

Nặc danh nói...

đẹp đôi trai gái đất ghen người,thích!

Đăng nhận xét