nhạt mặt trời

đêm nhạt
trăng lạnh lùng lữ thứ
đìu hiu da thịt gió sương gầy
hồn xơ xác
tiếng lòng buông nhịp thở
nguyệt đọng vòng tay úa giấc mơ
ngan ngát
heo may chớm nở
uống hoa phong nhụy hại trăng rằm
ngai vàng trống rỗng hồ ly tiễn
lưu lạc sầu đong cuộc đắng cay
đời vắng
hứa một ngày trở lại
rượu tắt bình khô say với ai
buồn mưa trăng lạnh đêm tàn phế
chiều sương mặt bể dặm lê thê

tóc xõa
ngọn đèn xanh hư ảo
tuyết rụng trong lòng trắng tựa bông
triều đại hưng vong hoàng ly giỡn
gỗ đá trơ vơ những nỗi niềm
mùa cạn
gió qua đồi sâu nặng
giấc hồ thơm gợn tóc Liêu Trai
tiền thân
trang sách run lửa nến
sóng bể dâu
thơm nhạc dạo đầu
gỡ nắng
gom mây
mặt trời khất thực
đêm về mưa gió
mộng tình tang

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đìu hiu da thịt gió sương gầy
nguyệt đọng vòng tay úa giấc mơ,hay,thích!

Nặc danh nói...

buồn mưa trăng lạnh đêm tàn phế
chiều sương mặt bể dặm lê thê,thích,mê!

Nặc danh nói...

gỡ nắng
gom mây
mặt trời khất thực
đêm về mưa gió
mộng tình tang
thích!

Đăng nhận xét