mưa nắng tìm nhau

tháng bảy
nắng tìm cơn mưa
tình ướt đẫm nhọc nhằn bờ môi tựa
nắng cháy
niềm tin hư hao
vòng quay ngày mệt mỏi
phố vắng
tâm tình khép cửa
người chạy ra biển giỡn nắng trời
đất quê người khát khao con sóng nổi
mùa hè
nắng giãy giụa
võng đưa người trí nhớ
giấc mơ say
tuổi thanh xuân
sóng lụt đầu ngợp thở
thiên đàng tan vỡ
nắng quẫy đuôi

lối cũ
tình còn quanh quẩn đâu đây
nhìn bóng tối thấy đêm về quyến rũ
bước chân
thơm mùi hoa cỏ
gió ân cần giấc mơ mê say
ly rượu trăng
nửa dung nhan đằm thắm
cung đàn xưa còn lại khúc ban ngày
đường về đêm hàng cây chết lặng
cuối con đường
tình rẽ sông ra biển
bóng hư không
giấc yêu ôm phiền muộn
gió không chồng
mênh mông

 


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

tháng bảy
nắng tìm cơn mưa
tình ướt đẫm nhọc nhằn bờ môi tựa
hài,hãi!

Nặc danh nói...

mùa hè
nắng giãy giụa,choáng khoái!

Nặc danh nói...

tuổi thanh xuân
sóng lụt đầu ngợp thở
thiên đàng tan vỡ
nắng quẫy đuôi,choáng!yêu!

Nặc danh nói...

gió ân cần giấc mơ mê say
ly rượu trăng
nửa dung nhan đằm thắm,choáng ,thích!

Nặc danh nói...

gió không chồng
mênh mông
choáng,phê!

Đăng nhận xét