mưa rơi lất phất
hồn liêu trai giữa con đường dài
gió bụi ngày đêm kết tủa
tương lai sợ hãi
vui buồn hụt hơi
nghĩ duy cuộc đời vung vãi
hơi thở nhẹ
không gian đầy mộng mị
năm tháng gầy còm bước đi
lầu hoang nghĩa trang ngơ ngác
mộng hai mùa
đêm nằm trừ tịch
gió lên khơi ngọn đuốc đổi đời
cựa quậy luồng ánh sáng
trăng leo ngoài cửa
đêm sầu nỗi buồn vơ đôi
khoảnh khắc thiên thần
tâm sự mưa rơi năm cũ
giai nhân tình si dang dở
gặp nhau mây nở nụ cười
chín kiếp duyên
tình vẫn y nguyên năm trước
đêm bổ nhào
trừ tịch thời gian
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét