đâu là

ánh ngàn trôi hờ hững
thu vàng hờn chiều nay
giọt nắng nằm trên tay
giấc mơ đang chờ đợi

cô liêu đời một bóng
niềm vui chợt đau tim
tình một cõi nắng chiên
cánh diều nghiêng hoảng loạn

xanh hai chiều mong nhớ
rập rờn cơn mưa bay
vẫn sông núi tháng ngày
hờn căm sôi tủi hận

ngày về con nước nổi
con đường chờ người đi
từng cơn gió thiên di
hồn mây lên cao tuổi

tình là dòng sông nhỏ
hạt nắng chiều phù du
giấc trong kiếp ngục tù
mây trôi hồn che phủ

xanh chiếc lá cuối thu
vàng thau người tỉnh thức

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

giọt nắng nằm trên tay
giấc mơ đang chờ đợi,thích,đẹp!

Nặc danh nói...

niềm vui chợt đau tim
tình một cõi nắng chiên,tuyệt ,ngưỡng mộ!

Nặc danh nói...

xanh hai chiều mong nhớ
rập rờn cơn mưa bay,hay ,thích!

Đăng nhận xét