giật mình nhớ hạ

hôm nay qua phố
trên con đường dài
đông về nhớ hạ
gió gầy vắt vai

mây trời lê rải
phố chẳng còn vui
gió cứ thở dài
trời buông rèm ngủ

nhớ thuở còn bé
mẹ mặc áo bông
cái tay nhỏ hồng
chui trong lỗ rộng

ngày nào con nít
bây giờ mít ông
con đường vẫy động
mây trời như bông

hôm nay qua phố
gặp nắng quê nhà
giật mình nhớ hạ
ai trên đồng xa

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đông về nhớ hạ
gió gầy vắt vai
hay ,thích!

Nặc danh nói...

cái tay nhỏ hồng
chui trong lỗ rộng,tuyệt thích!

Nặc danh nói...

hôm nay qua phố
gặp nắng quê nhà
giật mình nhớ hạ
ai trên đồng xa.hay,đẹp!

Đăng nhận xét