khuâng

chiều nay gió về bâng khuâng quá
để mộng hồn tôi dắt nắng vào
đường tơ sóng đánh đời rong ruổi
khuất bóng ai chờ mây đứng côi

mắt em trong xanh tựa gió ngàn
hồn tôi rong dạo buổi chiều hoang
thuyền trôi viễn xứ hồn lạc bến
đậm nét trăng khuya trúc đại ngàn

vóc dáng như mây hồn nhung lụa
vòng tay âu yếm chút xuân vừa
trời đông như tuyết tình si mặt
nghiêng cánh trao lòng ru giấc thơ

tôi nghe đây đó con tim lặng
xõa ánh thu vàng gió mồ côi
tôi nghe đây đó hoang thành lũy
giấc ở nơi xa sóng dập vùi

trăng quện nhành mây trời mộng rủ
chìm sâu hơi thở bước ngàn thu
hồn vương thân xác lưu trần kiếp
một giấc thu tàn mộng tương tư

vui ngả bên nhau nét bật cài
rừng thương núi nhớ khoác hai vai
trời thu dịu nắng ôm tay mộng
một chút lao xao nguyệt bóng dài

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

trời đông như tuyết tình si mặt
nghiêng cánh trao lòng ru giấc thơ,hay ,choáng!

Nặc danh nói...

vui ngả bên nhau nét bật cài
rừng thương ,núi nhớ khoác hai vai,hay ,gợi cảm!

Nặc danh nói...

trời thu dịu nắng ôm tay mộng
một chút lao xao nguyệt bóng dài.tuyệt ,thích!

Đăng nhận xét