ừ, thôi

chiều vui em mở nét ngài
hồn thơ rong dạo trái tim ai
tay dắt giấc đi vào cõi nhớ
gió gửi hương bay những dậm dài

anh chẳng mơ màng buổi chiều hoang
trả lại  trời thu ánh dịu dàng
trả luôn tình ái mây chạng vạng
trả những mơ màng đôi mắt nai

em vẫn là em những thật thà
hàng cau dâm bụt buổi chiều qua
tình như hương lúa hồn đất ruộng
vẫn chảy miên man mạch nước ngầm

em ơi anh đã nghĩ lại rồi
ngày mai chúng mình sẽ chung đôi
chung chăn chung gối chung cơm thổi
chung cả buồn đau những bồi hồi

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

trả luôn tình ái mây chạng vạng
trả những mơ màng đôi mắt nai,hay ,đẹp ,thích!

Nặc danh nói...

chung chăn chung gối chung cơm thổi,thích!

Đăng nhận xét