nói chuyên mặt trời

anh vẫy tay mặt trời buổi sáng
trao tâm tư sát hại đêm tàn
cánh lá khô trước dòng thời gian
làm con sóng trôi về vô định

nơi nghĩa địa một ngày yên tĩnh
rửa xác thân cát bụi lu mờ
nâng trên tay những giấc mộng thu
trao thao thức nỗi niềm tiễn biệt

mỗi bước chân sóng bên bờ vực
cơn gió nào trông thấy xót xa
soi trong sương thấy tuổi đã già
màu thạch nhũ theo tàn hoa lá

ngày mai không con đường dẫn lối
để trăng rừng hôn lá xanh xao
xây mộng ước nuôi giấc chiêm bao
anh lặng bóng trước nơi hầm mộ

tìm đây đó trong tầm rộng mở
dấu xe lăn trên dốc vô bờ
dặn mặt trời giữa lúc buổi trưa
đừng tỉnh thức trong đêm hoang dại

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nâng trên tay những giấc mộng thu
trao thao thức nỗi niềm tiễn biệt,hay ,thích!

Nặc danh nói...

soi trong sương thấy tuổi đã già
màu thạch nhũ theo tàn hoa lá
choáng ,thích!

Nặc danh nói...

dặn mặt trời giữa lúc buổi trưa
đừng tỉnh thức trong đêm hoang dại
được ,vui!

Đăng nhận xét