tiệc

mây chăn gối
đâu chỉ là hư ảnh
những bến bờ luồn lách mạch gian manh
những hoang dã
trôi nghiêng về một phía
sóng ồn ào xô kiếp phận mỏng manh

mắt trân trối
góc vuông nhìn vũ trụ
mảnh lân tinh đời nát vụn linh hồn
chiều không đáy
mắt trời rơi một nửa
nguyệt đêm về những nét khuất vành tai

nhàu số kiếp
từ ngày sinh ra nó
tuyết làn da và mây trắng hàng mi
những tiếc nuối
vùng lên đời ngụp lặn
trả ưu tư,trói chặt những ưu phiền

trong giông tố
rối ren tình nhân loại
đám diều hâu làm bạn lũ quạ đen
sao chấp chới
làn môi vầng trăng khuyết
thỏa no nê chuốc rượu giữa ban ngày

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

mảnh lân tinh đời nát vụn linh hồn,hay,lạ!

Nặc danh nói...

chiều không đáy
mắt trời rơi một nửa
nguyệt đêm về những nét khuất vành tai
choáng,sáng tạo!,vui!

Nặc danh nói...

sao chấp chới
làn môi vầng trăng khuyết
thỏa no nê chuốc rượu giữa ban ngày.hay,quá gian manh,ngưỡng!

Đăng nhận xét