nhánh

dòng sông dịu êm
ôm tuổi hoa niên
đôi bờ man mác
cánh tiên dịu hiền

dòng sông dỗi hờn
ngập lụt làng thôn
không bờ không bến
cho người tay không

dòng sông đưa ngang
âm thầm chuyển động
đường ai nấy sang
ai vàng mắt ngóng

dòng sông hỗn mang 
tháng năm mời gọi
bèo trôi gió thổi
nửa đời bến côi

dòng sông trong tôi
âm thầm tĩnh lặng
nước không có sóng
rừng lên xanh đồi

có một dòng dông
nước không chìm nổi
cuốn trôi đời tôi

    

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

bèo trôi gió thổi
nửa đời bến côi,thích!

Nặc danh nói...

nước không có sóng
rừng lên xanh đồi,hay,đẹp!

Đăng nhận xét