hỏi gió

có bao giờ gió hỏi
nắng chiều sao cô liêu
có bao giờ gió thấy
tình yêu tắt nắng chiều

gió kia luôn ngừng thổi
bâng khuâng nhịp sống đời
gió luôn giơ tay vẫy
giữa dòng người ngược xuôi

trời thì vẫn xanh trong
mây vui ào ạt tới
cánh đồng lan vàng đợi
ngày mùa vang rộn ràng

có bao giờ gió hỏi
mây yêu nắng buổi chiều
có bao giờ gió thấy
mưa nắng vai quàng vai

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

có bao giờ gió thấy
tình yêu tắt nắng chiều,thích!

Nặc danh nói...

có bao giờ gió thấy
mưa nắng vai quàng vai,chẳng bao giờ ,hài!

Đăng nhận xét