còn trẻ

mặt trời già trước tuổi
sông núi vẫn còn đây
trăng ngây thơ con trẻ
đêm về ai trong tay

ngày vui đời trẻ lại
mây lại gặp gió ngày
con đường như ngắn lại
hương nào còn theo bay

gió lung linh mặt nước
chuồn chuồn kim tắm chay
em nhẹ nhàng rảo bước
nắng vương lên vai gày

chiều về trên bãi rộng
thả đàn trâu thôi cày
mây trôi về đằng trước
nhớ người ai biết không

mặt trời già trước tuổi
em cất mảnh tình son

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió lung linh mặt nước
chuồn chuồn kim tắm chay,thích!,đẹp!

Nặc danh nói...

chiều về trên bãi rộng
thả đàn trâu thôi cày,đẹp ,mê!

Đăng nhận xét