mộng tàn

tôi lại ngồi xuống bên em
giở trang kỷ niệm ngày quen thuở nào
ngọn đèn trăng ở bên sao
tiếng đêm rộng rãi mưa rào trong tôi
gần nhau môi lại tìm môi
xa xôi vẫn đủ sóng đời nhớ nhung
trăm năm chớp bể mưa nguồn
mà nghe hồng hạc gió luồn vào trong
em ngồi tay nắm mắt trong
phút giây tưởng niệm vai song tóc đàn
ngàn năm não ruột mưa ngàn
sương khuya giá lạnh chảy tràn ngang vai
xới lòng vóc dáng sang tay
hàng mi hoen ướt thêm dài ái ân
buồn vui giây phút tần ngần
tóc sương muối bạc cho gần màu mây
giữa đời một bóng thơ ngây
ngàn năm trở dậy nơi đây mộng tàn

     

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

em ngồi tay nắm mắt trong
phút giây tưởng niệm vai song tóc đàn,hay,tóc dàn ,choáng!

Nặc danh nói...

xới lòng vóc dáng sang tay
hàng mi hoen ướt thêm dài ái ân,phê,thích!xới lòng.

Đăng nhận xét