đông qua cửa

mùa đông đi qua cửa
buồn thiu giọt nắng trời
gió rung lá tàn cây
mây lạnh lùng bay tới

đông về trời mau tối
xám đời vàng thịt da
rét bỗng nổi da gà
mền che đông lụ khụ

ngoài đường gió đang tới
tưởng bầu trời sẽ rơi
nghìn con gió quên đời
chung tay xung vào trận

trời thì đang sóng vỗ
đông ướp lạnh tim côi
đốt ngọn lửa trong tôi
gọi mùa xuân vùng dậy

đông đi qua cửa sổ
bóng trời loang đang rơi

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

rét bỗng nổi da gà
mền che đông lụ khụ,hay,đẹp dung dị!

Nặc danh nói...

nghìn con gió quên đời
chung tay xung vào trận,hay ,sáng tạo!

Nặc danh nói...

đông đi qua cửa sổ
bóng trời loang đang rơi.
đắt ở từ...loang,thích!

Đăng nhận xét