hư vô

tình kia dốc ở chân tình
buồn thương đám cỏ một mình đìu hiu
lỡ làng một cánh sao đi
cũng nguôi ngoai tỉnh phân li cuộc đời
trời vui ngả bóng ven đồi
một vùng rừng lạ mây trời lướt qua
khắp vùng đồi núi sáng ra
sương giăng kiếp bạc đâu là thung sâu
ngước lên mây phủ trắng đầu
vương bay tóc rụng một màu đông tang
đường khuya trăng bước khẽ khàng
vui trong thạch động mùa màng bội thu
xác thân trốn cảnh ao tù
thiên thu lột xác hồn tu kiếp nào
nhốt trăng rào lại rừng sao
thả trong tư tưởng mộng nào thiên thai
dọc ngang rửa bút tóc dài
rưng rưng núi ngả chung vai tự tình
một mình một cõi hồn trinh
cũng hư vô mộng mặn nồng hư vô

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thiên thu lột xác hồn tu kiếp nào,hay,thích!

Nặc danh nói...

nhốt trăng rào lại rừng sao
thả trong tư tưởng mộng nào thiên thai,thích!

Nặc danh nói...

một mình một cõi hồn trinh
cũng hư vô mộng mặn nồng hư vô.mê!

Đăng nhận xét