trái sầu

yêu cho lắm
để bây giờ cô độc
tình non cao mây phủ bóng đông ngầu
vui,sung sướng đâu là niềm hạnh phúc
tiểu thuyết đời thấp thoáng mộng hoàng hôn

một thuở yêu
cánh chim trời trong gió
đôi vành khuyên gắp ánh nắng mặt trời
xuân trời đất gió mây dồn dập gọi
vạn ánh vàng hứa hẹn một ngày mai


xuân đi khuất
thu về rơi cánh én
còn lại ta trong tổ cõi không người
nhền nhện thắp những giấc mơ ảo ảnh
mặt trời sầu mưa rơi như giăng sao

trong xa khuất
tình phai đường nhạt nắng
người cô liêu trĩu nặng bóng cô hồn
trong yên tĩnh chuông chùa rơi ảm đạm
một giọng sầu chìm buông trôi không gian

     

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

đôi vành khuyên gắp ánh nắng mặt trời,hay,đẹp!

Nặc danh nói...

trong yên tĩnh chuông chùa rơi ảm đạm,hay,thích!

Đăng nhận xét