không lời

có nhiều điều muốn nói
gặp nhau không thành lời
viết đôi dòng lên cát
trăng vàng làm chứng tôi

nhớ ngôi sao cô đơn
đêm về trên mặt biển
nhớ con thuyền rời bến
bến đợi chờ từng đêm

ngày kỷ niệm đã đến
ngần ngật những tủi hờn
cánh chim trời vỗ mặt
nắng ngập tràn nghênh ngang

bãi cát vàng trống vắng
một mình ta lang thang
trách làn mây im lặng
trách cơn gió vội vàng

biển ồn ào trở mặt
sóng vỗ đời làm đôi
giần giật tung bọt trắng
trăng tàn tan muôn khơi

có nhiều điều muốn nói
như mây trời đang trôi

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nhớ con thuyền rời bến
bến đợi chờ từng đêm,đẹp .dung dị!

Nặc danh nói...

trách làn mây im lặng
trách cơn gió vội vàng,thích!

Nặc danh nói...

biển ồn ào trở mặt
sóng vỗ đời làm đôi,hay ,mê!

Đăng nhận xét