xuân gợi

khi tóc xuân chảy dài trước mặt
nắng chiêm bao thao thức hàng mi
những con thuyền chở mộng ra đi
tình phiêu lãng dáng trời lữ thứ

kỷ niệm đến sóng xô dào dạt
phận ưu tư ong bướm đa tình
ai sẽ chuốt những sợi thủy tinh
mặc trái đất úp đôi bờ mộng

khi mùa xuân đứng chờ nơi cửa
những bông hoa rạng mặt tươi cười
những giông tố theo cánh chim xa
ngàn ngũ sắc trăng dìu trước mặt

thời gian tìm biển đời lơ đãng
gió ngu ngơ mây vẫn dại khờ
núi nghĩ suy mưa vẫn như xưa
sóng vào giấc bến bờ tình tự

cặp mắt sáng gửi đêm mộng mị
sao lênh đênh tay dắt nguyệt kỳ
bản tình cũ bóng đời tuyết phủ
nghìn năm còn tiễn bước nhau đi

trăng vẫn thức giấc mơ tình tứ
dòng sông xanh mắt hẹn đôi bờ

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ai sẽ chuốt những sợi thủy tinh
mặc trái đất úp đôi bờ mộng,siêu thực hay!

Nặc danh nói...

những giông tố theo cánh chim xa
ngàn ngũ sắc trăng dìu trước mặt
thích!

Nặc danh nói...

cặp mắt sáng gửi đêm mộng mị
sao lênh đênh tay dắt nguyệt kỳ,hay ,sáng tạo ,vui!

Đăng nhận xét