trở về

anh sẽ trở về trên lối quen
cái thuở thẹn thùng mắt nhung đen
má hồng phơn phớt xuân Hà nội
gương sáng trong lòng tựa cánh sen

anh sẽ trở về trong chiều xưa
dìu em nhe nhẹ dưới Tây hồ
màn sương dâng khói làn mây tím
tay vẫn vươn chèo khoan nước đưa

anh sẽ trở về trong đêm trăng
ánh trăng vằng vặc thắp con thuyền
thả cánh buồm nâu trong yên ả
gửi bóng in hình tắm vũng trăng

vẫn biết thu sang anh chẳng về
miên mải trên bờ dốc sơn khê
tình vui trên núi ngàn hoa tím
rụng xuống thung sâu những bộn bề

em ơi ngon giấc, em cứ đợi
anh về trong mộng ở trên cao

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

má hồng phơn phớt xuân Hà nội
gương sáng trong lòng tựa cánh sen,hay,xuân ..Hà nội ,thích!

Nặc danh nói...

màn sương dâng khói làn mây tím
tay vẫn vươn chèo khoan nước đưa,đẹo ,mê!

Đăng nhận xét