nuôi trăng

trời còn xanh xanh mãi
lá thu rơi dịu dàng
người vẫn cuối đường sang
dốc mòn đi miên mải

gió vẫn vui tay sải
dòng sông trôi nhẹ nhàng
những ngọn sóng biếc hoang
tình rơi trong dìu dặt

những vần thơ vụng dại
nhớ thương mảnh trăng gày
tiếng hò quê bên tai
đêm về ơi lưu luyến

tình trăng ở trên núi
mây vạn dặm bóng trời
ôm giấc bến ngàn khơi
ai về trong chờ đợi

sáng ra ngày gặp nắng
nuôi lấp mảnh trăng gày
đêm về con nước lặng
bóng ngả tròn trên vai

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

những ngọn sóng biếc hoang
tình rơi trong dìu dặt,thích!

Nặc danh nói...

bóng ngả tròn trên vai.hay,thích!

Đăng nhận xét