vườn trăng

mơ giữa vườn thơ rất khẽ khàng
vần tơ ngày ấy mượt và sang
rơi rơi bên lối loang chiều nắng
vọng gió đôi bờ mây tắt ngang

ôm những cơn mưa rã cánh đời
ai về đưa nhịp gió đông sang
bâng khuâng xa lắc đường trăng cũ
một bóng cô đơn cũng ngút ngàn

đường nhỏ tình say mặc khuyết đời
mùa thu đọng lại ánh trăng rơi
thênh thang tắm gội tình nhân ngãi
đêm vỡ sao rơi biển rã rời

em có nghe tình trôi khuất xa
gió về muôn nẻo tiếng chim ca
anh ôm trăng khuyết ghì lưu luyến
sóng dậy bên mình ta với ta

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

rơi rơi bên lối loang chiều nắng
vọng gió đôi bờ mây tắt ngang,hay ,rất gợi hình,thích!

Nặc danh nói...

thênh thang tắm gội tình nhân ngãi
đêm vỡ sao rơi biển rã rời,nghiện!

Nặc danh nói...

anh ôm trăng khuyết ghì lưu luyến
sóng dậy bên mình ta với ta.hay,..ghì..lưu luyến!.choáng!

Đăng nhận xét