đâu rồi

hồn trương biểu ngữ
cuộc tình trăm năm
ánh sáng đêm rằm
niềm vui rơi rụng

ngày anh trở lại
mặt trời biết đi
gió mùa đông tới
chim trời thiên di

em là dấu hỏi
đời gieo dại khờ
tình còn chọn ý
mê mải đường tơ

tiếng đêm gõ cửa
nhạt bóng trăng gày
muộn màng ngàn dâu
dung nhan hạnh ngộ

trái tim sắt đá
đả đảo nỗi buồn
ngày tháng như không
chung tay buộc lại

tình không biểu ngữ
tay đời miên man

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngày anh trở lại
mặt trời biết đi
gió mùa đông tới
chim trời thiên di,hay,được!

Nặc danh nói...

em là dấu hỏi
đời gieo dại khờ
tình còn chọn ý
mê mải đường tơ,mê!

Nặc danh nói...

tiếng đêm gõ cửa
nhạt bóng trăng gày
muộn màng ngàn dâu
dung nhan hạnh ngộ,cũng thích!

Đăng nhận xét